Nỗi Nhớ Chợt Về !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em vẫn còn yêu nhiều lắm Anh ơi
Nên trái tim đang mãi hoài thương nhớ
Anh không vui Em nén lòng nhẹ thở
Chẳng ho he sợ thêm giận Anh buồn .

Em nén lòng ngăn dòng lệ trực tuôn
Đã trót yêu tâm cồn cào nỗi nhớ
Em có khờ Anh cũng đừng giận nữa
Ai ở đời cũng lúc dại lúc khôn .

Anh thường nói yêu Em nhiều nhiều hơn ?!
Cớ sao giận mà cứ hoài yên lặng
Để mình Em chợt thấy lòng nghẹn đắng
Thêm suy tư thấp thỏm ngóng rồi buồn .

Chẳng biết rằng ai người yêu nhiều hơn ?
Chỉ biết xa Em thấy hồn đau khổ
Người ta bảo yêu sẽ hoài bị lỗ
Thôi cũng đành chịu lỗ để mà yêu .

( Hà Nội 18h ngày 29/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized