Đốt Lửa Trái Tim Em

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

ĐỐT LỬA TRÁI TIM EM
Thơ: Lệ Trang

Anh sẽ là người đốt lửa trái tim em
Sẽ đánh thức tim côi ngủ quên trong bóng tối
Sẽ mang trời bình yên mỗi khi cơn giông nổi
Sẽ làm ấm thương lòng khi vô tình gió se sắt thổi ngang qua.

Xích lại gần đây! Vòng tay này bao la!
Anh vào nhé? Trái tim còn hé mở
Anh lẻn vào trong, đôi mình chung mạch thở.
Anh uống hết đêm dài cho lửa tình chớm phôi thai?

Anh sẽ là người đàn ông cho em ánh ban mai
Mở khung trời diệu kỳ em trước mắt
Thế giới chúng ta! còn em, còn anh và những điều rất thật.
Nắm vào nhé em! Hãy êm dịu hoà mình!

Những bài ca sẽ vui nhộn trữ tình
Nâng phím đàn say vần thơ em viết tiếp
Nguyệt sẽ tròn cho đêm không gối chiếc
Cho mảnh trăng gầy không u tịch khói mây.

Về đây em!
Về đây em!
Lửa trái tim... em cảm được từng giờ và khoảnh khắc?
Nóng ấm lên môi, ngực em, bàn tay anh hôn chặt.
Thức dậy cùng anh! Dậy nhé tim
mình?
~~~~~~
Chưa phân loại
Uncategorized