Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn

Tác giả: Nhi Nguyên

VÀO ĐÔNG MƯA GIÓ NGẬP TRỜI
NHÌN VỀ QUÊ MẸ BIỂN KHƠI NGÚT NGÀN

VÀO ngày tháng cuối mười hai
ĐÔNG về rét mướt đêm dài xiết bao
MƯA tuôn ướt đẫm dạt dào
GIÓ từng cơn thổi xanh xao cõi lòng

NGẬP buồn con mãi long đong
TRỜI nay xa xứ vẫn chong học hành
NHÌN thương nhớ mái nhà tranh
VỀ nơi chốn cũ an lành ngày xưa

QUÊ bây giờ cũng gió mưa
MẸ đang làm ruộng hay chưa về nhà
BIỂN trời biền biệt cách xa
KHƠI sâu nỗi nhớ trong ta tháng ngày

NGÚT xa mắt mỏi mòn thay
NGÀN trùng mưa gió vẫn bay tơi bời
VÀO ĐÔNG MƯA GIÓ NGẬP TRỜI
NHÌN VỀ QUÊ MẸ BIỂN KHƠI NGÚT NGÀN

( Nhi Nguyên: 03.12.2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized