Dòng Đời

Tác giả: Lê Sáng

...........DÒNG ĐỜI..........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Cứ mãi thế này ... ! Rồi em sẽ về đâu ?
Xin hỏi thế gian, thử người nào có biết
Dòng máu cha ông của một thời oanh liệt
Để lại sự sống còn ! Mà bỏ hết phồn vinh.

Mấy chục năm rồi Đảng phấn đấu văn minh
Cho xây dựng cả công trình ngàn tỷ
Xây cả công viên rồi cổng chào hoang phí
Riêng cảnh màn trời yên vị chẳng thèm lo.

Về bậc quan quyền đầy tham nhũng tham ô
Nhưng vẫn trong sạch bởi chơi trò bịt mặt
Và dẫu tìm ra ! Hỏi ai ? người dám bắt
Không đánh bài chuồn, bệnh tật thủ rồi tiêu.

Chỉ tội cho dân đã khổ lại thêm nghèo
Sống tạm bợ cheo leo không lối thoát
Đời sẽ về đâu khi bóng chiều xế nhạt
Sông chảy tận cùng ! Bèo sẽ dạt về đâu ?.
Chưa phân loại
Uncategorized