Đông Buồn

Tác giả: Lê Gái

ĐÔNG BUỒN
Đông buồn lẻ bóng suốt mùa Đông
Chồng bỏ theo ai thật hận Chồng
Phố vắng mình em đi giữa Phố
Phòng đơn một kẻ núp trong Phòng
Ngóng hoa vẫn chỉ hoài mong Ngóng
Trông nguyệt thôi đành mãi đợi Trông
Ước nguyện dài lâu mà nguyện Ước
Đông buồn lẻ bóng suốt mùa Đông
LG
..............
ĐÔNG VUI
Đông vui nắng ấm ít ngày Đông
Chồng đẹp nên duyên đẹp nhất Chồng
Phố nhộn nhân dân về họp Phố
Phòng mừng bạn hữu đến thăm Phòng
Ngóng lời mừng thọ không cần Ngóng
Trông ý tung hô chẳng phải Trông
Ước được nghe thơ đà được Ước
Đông vui nắng ấm ít ngày Đông.
Tùng Ninh
..............
Em góp vui cùng chị nhé
ĐÔNG VỀ
Đông về tẻ lạnh suốt mùa Đông
Chồng có mà như chẳng có Chồng
Phố lớn đìu hiu hun hút Phố
Phòng nhỏ đơn côi quạnh quẽ Phòng
Ngóng ai đâu phải mong ai Ngóng
Trông người chẳng đợi có người Trông
Ước ao muôn thuở là ao Ước
Đông về tẻ lạnh suốt mùa Đông.
Myhanh Hoang
................
VUI THƠ
HỌA ......VÊ ĐÔNG
Đông tàn đã đến sắp tàn đông
chồng giận thì em cũng giận chồng
phố nhỏ trầm tư nhìn nhỏ phố
phòng không để ở lại không phòng
ngóng sao chẳng gọi còn sao ngóng
trông khuyết đi rồi khỏi khuyết trông
ước được làm chi mà được ước
đông tàn đã đến sắp tàn đông
Nguyễn Chiến
.................
ÁO MÙA ĐÔNG
Họa vui cùng Lê Gái
Đông về la liệt áo mùa đông
Chồng chất nay mong khỏi chất chồng.
Phổ chật bày phơi tràn mặt phố
Phòng không treo chật hết gian phòng.
Ngóng tin khách đến ra vào ngóng
Trông đợi người mua thấp thỏm trông
Ước nguyện cơ may ôi ước nguyện !
Đông về la liệt áo mùa đông!
nguyễn khánh thực
................
ĐỢI
Đông buồn đợi đến lúc qua đông
Chồng bỏ theo ai cứ đợi chồng
Phố vắng mình em vui với phố
Phòng đơn hưởng nét đẹp tĩnh phòng
Ngóng ai đợi cả đời vẫn ngóng
Trông nguyệt dù không bóng cứ trông
Ước nguyện tâm đã thành nguyện ước
Đông buồn đợi đến lúc qua đông.
Nguyễn Văn Thơi
...................
Hoạ bài Đông Buồn của Lê Gái
NHỚ
Đông về bóng nhớ cảnh đêm đông
Chồng mải chơi đâu chẳng thấy chồng
Phố vẫn mong ai về với phố
phòng hằng ngóng kẻ đã nên phòng
ngóng chi rứa nữa mi còn ngóng
Trông nỏ được đâu ả cứ trông
Ước ước ao ao ao ước ước
Đông về bóng nhớ cảnh đêm đông
Trần Nhật Tân
...............
Thôi đi cái cô đã mất chồng
Đường dài cứ mãi chạy lông bông
Đông về đêm xuống có lạnh không
Nếu lạnh gọi anh sẽ ấm nồng
Biết đâu duyên phận nên vợ chồng
Nhà êm phòng ấm hết chạy rông
Có con kháu khỉnh được bế bồng
Có nhà đầm ấm có chịu không ?
NGYEN TAN TRUNG
.............
ĐỢI CHỒNG
Đông mờ sương lạnh buốt hơi đông
Chồng đã đi xa thật nhớ chồng
Phố ướt đìu hiu văng vắng phố
Phòng côi cô quạnh lẻ loi phòng
Ngóng chờ người lại âu sầu ngóng
Trông đợi tình về thảng thốt trông
Ước muốn cũng chỉ là sự ước
Đông mờ sương lạnh buốt hơi đông
6/1/2016 NXD
...........dung nguyễn xuân
............
Huuchinh Dang
Góp vui với Lê Gái
ĐÔNG XỨ NGƯỜI.
Đông đến rồi đây, chán cảnh Đông,
Chồng đi làm sớm, phải kêu Chồng,
Phố thưa xe vắng, toàn thưa Phố,
Phòng lạnh sưởi lên, mới ấm Phòng,
Ngóng buýt co ro, khăn quấn Ngóng,
Trông con tan buổi, cứ ngồi Trông,
Ước mơ về Tết, hoài mơ Ước,
Đông đến rồi đây, chán cảnh Đông.
.............
Góp vui với Lê Gái
ĐÔNG XỨ NGƯỜI.
Đông đến rồi đây, chán cảnh Đông,
Chồng đi làm sớm, phải kêu Chồng,
Phố thưa xe vắng, toàn thưa Phố,
Phòng lạnh sưởi lên, mới ấm Phòng,
Ngóng buýt co ro, khăn quấn Ngóng,
Trông con tan buổi, cứ ngồi Trông,
Ước mơ về Tết, hoài mơ Ước,
Đông đến rồi đây, chán cảnh Đông.
.............
HY VỌNG
Đông đến rồi đi chẳng mãi đông
Chồng ta khéo giữ bởi yêu chồng
Phố xưa tết lại càng vui phố
Phòng cũ vào xuân lại ấm phòng
Ngóng buổi tương phùng chàng vẫn ngóng
Trông ngày hội ngộ thiếp từng trông
Ước mong đã thỏa niềm mong ước
Đông đến rồi đi chẳng mãi đông
Huy Cẩn 1/2016
Chưa phân loại
Uncategorized