Tâm Sự Chị Em

Tác giả: Kim Giang

Chị cũng như em có một thời
Cũng buồn cũng khổ chết được thôi
Em ơi trăng sáng trên trời biếc
Đâu dễ chúng mình hái riêng chơi.
Ánh bạc lung linh trải khắp nơi
Nghe chị rồi em sẽ thấy vui
Bao nhiêu thơ ý cho em đấy
Nghĩ thế là như có nhau rồi.
Thương lắm em tôi tuổi vào đời
Cánh hồng nỡ héo ở trên môi
Cái nét tươi duyên giờ đâu mất
Chị muốn thơ em lại mỉm cười.
Chắc là khó lắm phải không em
Nào chị em mình thử gắng xem
Ai người qua được cơn bão tố
Ai vấp ngã, rồi đứng thẳng lên.
Chưa phân loại
Uncategorized