Tâm Sự Chiều 30

Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

TÂM SỰ CHIỀU 30
Con bận rộn với nồi bánh chưng đón Tết chiều nay
Câu hát cũ, gửi Sông La lại vang lên như từ chiều hôm ấy
Chợt như cả hồn con sống dậy
Ngày tết nơi quê nhà lại dậy sóng trong con

Thầy ơi.
Những ngày này cách trở nước non
Con không về để đến bên Thầy được
Mấy chục năm đời tha hương, long đong xuôi ngược
Hình bóng của Thầy luôn lẩn quất bên con

Năm tháng qua đi, bao chà xát mỏi mòn
Con vẫn nhớ vô cùng về một ngày, khi Tết đến
Năm ấy… dù đã rất xa vẫn còn như hiển hiện
Vẫn hằn trong con một kỷ niệm xa xăm

Năm xưa!
Chiều ba mươi bận rộn cuối năm
Cả gia đình lo toan, chờ những ngày xuân tới
Tiếng hát bỗng vang lên, thiết tha diệu vợi
Ơi dòng sông La, ơi niềm thương, nỗi nhớ… Sông La

Câu hát ấy vang lên, thầy dừng tay chợt hỏi: Đến bao giờ?
Đến bao giờ có một người con gái
Nói với con: Em biết rằng quê anh trong ấy
Em ước mơ hoài mà chưa được đi qua?

Thầy ơi
Từ ngày ấy thầy đi… mấy chục năm đã trôi xa
Con cháu của Thầy giờ đã ngày càng đông đúc
Thấm những gian truân khi cháu, con trưởng thành, ăn học
Con mới hiểu nỗi lòng của Thầy đã những năm tháng xa xưa

Con mới hiểu thêm cuộc đời Thầy bao dãi nắng, dầm mưa
Lo toan, học hành, dựng xây gia đình từ trong nghèo khó
Cả cuộc đời Thầy với biết bao giông tố
Chất nặng trong lòng tình phụ tử thiêng liêng

Thầy ơi!
Giờ Thầy ở nơi xa… xa lắm chốn cửu tuyền
Con biết Thầy vẫn luôn cầu bầu cho con cháu
Nhớ về Thầy, Thầy vẫn là nơi ẩn náu
Nâng đỡ hồn con, trước sóng gió cuộc đời…

Chiều hôm nay, lại là chiều ba mươi
Xuân sắp sang cho lòng con thổn thức
Chỉ biết lặng im, nhìn khói hương bay và dâng lời nguyện ước
Chốn Thiên đàng, thầy phù hộ chúng con.
11/2/2021. Chiều 30 Tết
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized