Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Về

Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

Thu về
Thu lại về rơi đầy ngõ rồi em
Gió lao xao đưa lá về nguồn cội
Hình như thu đang đi rất vội
Chỉ có ta vẫn tư lự bên trời

Đã đi hết hai phần ba cuộc đời
Vẫn thấy nôn nao mỗi khi thu đến
Nơi miền xa như con thuyền lạc bến
Nỗi nhớ quê nhà luôn dậy sóng trong ta
14/10/2020
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sinh Nhật Bố Tuổi 80
  • Ôi Lòng Bác Vậy
  • Hỏi Thăm Anh Trọng: Trốn Qua Lào
  • Thăm Hai Bộ Trưởng
  • Vài Lời
  • Quốc Tế Vô Sản Trong Sáng!
  • Khóc Anh Trần Đại Quang
  • Tâm Sự Chiều 30
  • Hỏi Thăm Trần Nhật Quang
  • Nhớ Sông Quê
Thơ tương tự
  • Thu Về (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Thu Về (Đất Văn Lang)
  • Thu Về (Ngô Thiên Tú)
  • Thu Về (Trần Thản)
  • Thu Về (Lê Viết Tư)
  • Thu Về (Hồng Dương)
  • Thu Về (Tocngan.HYTV)
  • Thu Về (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thu Về (Cv)
  • Thu Về (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộ Khúc Đêm Thu
  • Cung Đàn Lỡ Nhịp !!!
  • Âm Vang
  • Mây Tần
  • Quan Môn Tróc Tặc (Kế Thứ 22 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Đêm Thưa
  • A--- Gởi Lời Cho Bậu
  • Chiếc Giường
  • Vườn Thiền
  • Chuyện Tình Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
©2025 - CungThuGian.com