Ôi Lòng Bác Vậy

Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

ÔI LÒNG BÁC VẬY
"Ôi lòng bác vậy cứ thương ta" - Tố Hủi !?
*********

Tới nay mà bác chẳng buông tha
Ngàn tư tỷ bạc giữa Sơn La
Dân đói xác xơ, chết cũng kệ
Đỉnh cao man rợ, thật xót xa

Ôi bác hồ ơi, những xế chiều
Vật vờ dân đói, dáng liêu xiêu
Nhìn lên tượng bác nghe rờn rợn
Như vẳng đâu đây, tiếng quạ, diều.

Bác để trầm luân cho cháu con
Tượng đài khắp cả núi cùng non
Lãnh thổ thiêng liêng giờ giặc chiếm
Bác vẫn trơ trơ giữa lối mòn
....
5/8/2015
Chưa phân loại
Uncategorized