Hỏi Thăm Trần Nhật Quang

Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

HỎI THĂM TRẦN NHẬT QUANG
Gửi Tặng Quang Trần Nhật

****
Tết nhất đến rồi hỏi thăm chú vài câu
Lương Dư lợn viên mùa này chắc hẻo quá
Bởi lãnh đạo ta nói những câu ngáo đá
Nên Dư lợn viên phải câm, chẳng có thể mở mồm

Tết này chú có về Hà Tĩnh thăm quê không?
Mồ mả cha ông bao năm chú không còn thăm viếng
Đời chú khổ, kiếm ăn được mấy miếng
Mà theo đảng bán cha ông, bán cả giống nòi?

Nhớ năm kia các chú có dọa tôi
Đưa tôi ra tòa mà hai năm rồi chẳng thấy?
Anh chờ chú mở màn cho anh vụ ấy
Để anh kiện đám bảo đảng là bầy bán miệng nuôi trôn...

*****
Nhưng hôm nay anh hỏi chú chuyện khác hơn
Về việc lá cờ mà chú luôn thờ, ca tụng
Rằng "là Tổ quốc, là bao người ngã xuống..."
Sao chú đem cho bạn gái bịt L.(.)?

Chú có nghĩ rằng chú hóa dại tưởng khôn?
Cái màu kia, hẳn nhiên là chị em dùng khá tiện
Mỗi tháng đôi ngày bịt chỗ đi tiểu tiện
Nhưng khiêu khích trước "Cha già" thì quả chú gan hùm

Chú tiếc mấy đồng mua băng vệ sinh
Để bạn gái chú làm điều không đẹp mắt
May cho chú là công an chưa bắt
Chưa đưa chú ra tòa như cô bé tận Tây Nguyên

Ở trên đời, đầy những đứa điên điên
Nhưng điên được hưởng lương thì quả là anh chưa thấy
Năm hết, Tết đến rồi, có những điều cần phải dạy
Cho chú khôn lên, đỡ tủi hổ giống nòi
...
Anh dừng bút tại đây, thư chẳng nói hết lời….

19/1/2019, Kỷ niệm Ngày đảng của chú dâng Hoàng Sa cho giặc
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized