Nhớ Sông Quê

Tác giả: JB Nguyễn Hữu Vinh

Ở nơi này cũng có một dòng sông
Nhưng khác con sông Cày của tôi thời thơ ấu
Không có bãi bồi, để mỗi khi bắc cơm lên nấu
Là mẹ tôi xách oi ra, bắt nắm cáy mang về.

Dòng sông này, không có những con đê
Ngăn nước dữ những ngày mưa bão đến
Dòng sông này, cũng đi ra phía biển
Nhưng thiếu cáy cua, chỉ nhiều cá mà thôi.

Nhìn dòng sông trước ngõ lững lờ trôi
Tôi lại nhớ những ngày xưa thơ ấu
Tôi như thấy bóng mẹ mình yêu dấu
Lầm lũi sớm hôm bên bến cạn thuở nào...

Rồi những chiều nghe ngọn gió lao xao
Thảng thốt tiếng chim kêu, như lẻ bầy lạc bạn
Lòng trào lên nỗi nhớ thương vô hạn
Con sông Cày ở nơi ấy: Quê hương.

McHenry, IL
09/02/2022
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized