Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Yêu với không yêu, nói lúc đầu,
Làm chi như thể phỉnh phờ nhau!
Hôm ni hôm nớ mong rồi đợi
Trăng nở đầy buồng, người ở đâu?

Lưu Trọng Lư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trắng
  • Lại Nhớ
  • Khi Thu Rụng Lá
  • Núi Xa
  • Trăng Lên
  • Chị Em
  • Tiếng Thu
  • Đan Áo
  • Đã Khua Rồi
  • Lòng Cô Phụ
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Ok O-kê
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
  • Thêm Ngậm Ngùi
  • Vẫn 3
  • Bài Nguyện Chiều Mưa
  • Nói Với Con
  • Theo Mùa
  • Một Cảm Xúc Dường Như Có Thật
  • Cánh Lá Mùa Thu
  • Thấm Mệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
©2026 - CungThuGian.com