Ok O-kê

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ô kê là chú gà đen
Vĩ đại: đuôi lớn, vĩ nhân: lớn người(!)
Culi quá khích adua
Người Mèo tiệt chủng cho vừa bụng ai?
Zero người cổ nước Tàu
Không dùng, không biết! đành xài của Tây
Tư duy củ chuối bao đời
Đem đi gánh nước, thế thời thế thôi
NGUYỄN DU một ĐẠI THI HÀO
Nói nhà thơ lớn – không vào lỗ tai!
Đồng tâm, không nói Cùng tim
Meetting* không nói hội làng họp thôn
Hạng người không biết tổ tiên
HÙNG VƯƠNG, cháu Cụ ĐẾ MINH, ai tường?
ĐẾ MINH sinh ngũ dòng con
Rành rành ra đó, ai còn ứ ư
LẠC LONG QUÂN con nhà ai?
Mà sinh Văn Lẳm nhiều đời làm Vua?
Cớ sao chỉ nhận HÙNG VƯƠNG
Mà cha, ông của Hùng Vương không thờ?
Thờ con cháu, bỏ cha ông
Phải chăng chữ HIẾU không bằng chữ Hươu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized