Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Ngọc Thạch

Bến vắng đêm nay đợi thuyền về
Gió ru xào xạc lá hàng tre
Dòng sông ngưng chảy, nằm yên giấc
Trăng đã lên rồi, trên bóng me.

Mây rải lưa thưa khắp nẻo trời
Sao chìm trong mộng dệt mơ côi
Cánh bèo làm biếng bên bờ nước
Lẳng lặng chờ nghe bước chân người.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Mới Tuổi
  • Nhớ Mẹ
  • Lỗi Anh Sai
  • Quán Cũ Không Em
  • Mẹ Và Rau Luộc
  • Mộng Giai Nhân
  • Người Em Giẻ Triêng
  • Tự Thán
  • Tơ Vàng Mênh Mang
  • Đường Lá Na
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
©2025 - CungThuGian.com