Đợi Anh Về

Tác giả: Thiên Lý

ĐỢI ANH VỀ

Anh nhớ về thăm tiết cuối đông
Cho em hạnh phúc má thêm hồng
Cho em thôi khóc thôi buồn khổ
Héo hắt ngày dài nỗi ngóng trông

Anh nhớ về thăm những sớm xuân
Cái thuở ban sơ một chuyện tình
Đôi bóng bên đèn câu ước nguyện
Lay động cung Hằng ánh nguyệt rưng

Anh hãy về thăm trong tháng ba
Cùng em nối nhịp dBài 95 ĐỢI ANH VỀ

Anh nhớ về thăm tiết cuối đông
Cho em hạnh phúc má thêm hồng
Cho em thôi khóc vì nhung nhớ
Héo hắt ngày dài nỗi ngóng trông

Anh nhớ về thăm những sớm xuân
Cái thuở ban sơ một chuyện tình
Đôi bóng bên đèn câu ước nguyện
Lay động cung Hằng ánh nguyệt rưng

Anh hãy về thăm trong tháng ba
Cùng em nối nhịp dải Ngân hà
Cho sông trong mãi như màu mắt
Năm tháng không còn đếm cách xa

Em đợi anh về sưởi nắng thu
Xua mây, đùa khói, đuổi sương mù
Khắc lại câu thề nơi bến Đỗ
Mộng đời say mãi giấc miên du

Nâng chén tương phùng, uống cạn thơ
Hương thơm ngào ngạt nỗi mong chờ
Hồn mê chuếnh chóang, tình đắm đuối
Vàng đá ghi lời đẹp ý thơ

Một chữ YÊU... trao giữ vạn đời
Vô thường, trời đất cắt đôi nơi
Việt, Tần cách trở muôn ngàn dặm
Gởi gió mang dòng nước mắt rơiãi Ngân hà

Cho sông trong mãi như màu mắt
Năm tháng không còn đếm cách xa

Em đợi anh về sưởi nắng thu
Xua mây, đùa khói, đuổi sương mù
Khắc lại câu thề nơi bến Đỗ
Mộng đời say mãi giấc miên du

Nâng chén tương phùng, uống cạn thơ
Hương thơm ngào ngạt nỗi mong chờ
Hồn mê chuếnh chóang, tình đắm đuối
Vàng đá ghi lời đẹp ý thơ

Một chữ YÊU... trao giữ vạn đời
Vô thường, trời đất cắt đôi nơi
Việt, Tần cách trở muôn ngàn dặm
Gởi gió mang dòng nước mắt rơi
Chưa phân loại
Uncategorized