Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đau lòng nhớ mãi để lòng đau
Sầu vắng trong tim quạnh vắng sầu
Nẫu dạ người đi hoài dạ nẫu
Rầu tâm kẻ ở vẫn tâm rầu
Giấu thề sẽ đợi lời thề giấu
Sâu hẹn luôn chờ hứa hẹn sâu
Thấu hiểu dùm ta ai hiểu thấu
Đâu rồi ái ngọt đến rồi đâu.
10/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyến Tàu Thời Gian
  • Đôi Bàn Tay
  • Nhạt Cảm Xúc
  • Nhìn Đâu
  • Chút Tình Sầu
  • Thuở Ấy
  • Lụy Khổ Vì Tình
  • Vu Vơ Ngày Đông
  • Cứ Mãi Hoài Mong
  • Khóc Chuyện Mai Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
©2026 - CungThuGian.com