Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hội Trời

Tác giả: Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)

HỘI TRỜI
Đêm xuống dế giun rỉ khóc dồn
Chợ ngày chẳng bán vắng người buôn
Đầu làng "phong tỏa" chia chồng vợ
Giữa phổ "cách ly" rẽ mẹ con
Cô vít dịch tràn gây thảm cảnh
Thiên tai lũ ngập tạo oan hồn
Cơ trời cứu thế nhìn thiên hạ
Thống khổ nhân gian mãi dập dồn!
Hàn Yên Tử. 3/9/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu Rơi
  • Xuân Qua Cửa
  • Xuân Còn Tái
  • Ở Rừng Đợi Mưa
  • Lục Bát Hai Câu
  • Vọng Nhân Hoài Cổ
  • Thế Là
  • Thì Vẫn Còn
  • Trở Về
  • Thương Thầm
Thơ tương tự
  • Hỏi Trời (Lê Cảnh Tiến)
  • Hỏi Trời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Trời 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Trời 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỡi Trời Xanh ! (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hỏi Trời! (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngài Là Ai?
  • 75 - Phương Châm
  • Ai Kẻ Xoay Xở, Bày Mưu, Kén Chọn
  • Thương Cảm Một Đời.
  • Tiếc Chi Ngày Tháng Mộng
  • Chiều Đồng Nội
  • Có Một Lần
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
©2026 - CungThuGian.com