Diệu Nguyễn.

Tác giả: Diệu Nguyễn

Ai cũng bảo ta là người mạnh mẽ
Biết thương mình, và biết cách bỏ buông
Ai thấy được dòng lệ nửa chừng tuôn
Được giấu nhẹm sau nụ cười tươi tắn

Ta là người trên vai còn gánh nặng
Nửa cuộc đời vẫn mãi miết trả vay
Tiếng yêu đương cũng chỉ đếm bằng ngày
Bởi...... không còn sức, dự trò chơi tình ái

Có nhiều người nhìn ta rồi ái ngại
Số cảm thông, số lại mắng ngu khờ
Ta không tiếc mất nửa đời xuân lỡ
Để cho đi, để giúp đỡ Thân Tình

Chỉ ao ước nửa đời sau của mình
Khi nhìn lại chẳng có gì hổ thẹn
Ta thiệt thòi nhưng.....nghĩa tình trọn vẹn
Dẫu thoáng buồn.... rồi chắc sẽ ổn thôi

Phải không...?
13/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized