Diệu Hương

Tác giả: Hồng Dương

Gió đang say say ngất ngưỡng xa miền
Say hương diệu say miên trường tình tự
Đến quay quắt hồn ta mơ viễn xứ
Hỡi mùi hương ... tinh tú vẹn kiếp nào

Vấn vương hoài kìa nét ngọc trăng sao
Mùi hương ngãi của loài hoa quí phái
Mùi hương trẻ của nõn non vừa hái
Hay sắc hương sót lại nụ môi giòn

Nét chấm huyền trên dáng liễu gẩy mòn
Khúc ly biệt ... đến cong làn hương nhớ
Chiều da diết nhuộm tím bờ sương vỡ
Diệu cuồng thay đêm mở ngỏ hương nồng

Diệu hương bay lấp lánh cả dòng sông
Đêm quyến rũ cảnh hồn thơ thuần khiết
Ta cần một nốt đời tình bất diệt
Ôi mùi hương điểm xuyết cả khúc đời

Ngây ngất rồi ngây ngất mãi người ơi
Xin hãy mở khung trời yêu bóng ngã
Mở toang cửa hương em trong mới lạ
Để ta ôm tất cả bến thật thà

Hãy mở ra thật diệu lạ hương nga
Rót tất cả mặn mà trăng một lúc
Trọn tinh túy cả vòm căng hương ngực
Nát hồn mơ đêm gục chết theo hương....

Đông Hà, Quảng Trị. 16.06.2017
Chưa phân loại
Uncategorized