Đêm Tha Hương

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đêm vắng cô liêu nỗi nhớ nhà
Âu sầu gối chiếc một mình ta
Não nùng tiếng dội đêm tĩnh mịch
Chó sủa âm u gọi hồn ma
Rỉ rả côn trùng như than khóc
Êm đềm gió nhẹ lá la đà
Tiếng mưa tí tách buồn trên mái
Mỗi độ đêm về thấy bao la
Quê hương còn đó sao lâu quá ?
Bốn bể phiêu bồng vạn dặm xa !
Trời Tây cách trở sầu lữ thứ
Gió rét đông về nhớ mẹ cha
Đêm sâu phố vắng sao không ngủ ?
Xem ảnh gia đình giọt lệ sa !
Một mình rảo bước trên đường hẹp
Sương rơi áo mỏng lạnh làn da
Bâng khuâng tưởng lại ngày tháng cũ
Da diết nào hơn nỗi nhớ nhà ?!
Hương quê thuở ấy không gần nữa
Theo gió mây mờ mãi lãng xa ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized