Một Lần Về Với Biển

Tác giả: Hoàng Thanh

Cho tôi được một lần về với biển
Tay trong tay cùng đón ánh bình minh
Cùng bên em ta hát khúc ân tình
Bờ trùng ngộ sẽ xua tan nỗi nhớ

Cho tôi được một lần về với biển
Đón hoàng hôn và màu tím tôi yêu
Sóng vỗ về thương bờ cát cô liêu
Nỗi khát khao nay không còn khao khát

Cho tôi được một lần về với biển
Tựa bờ vai ta cùng ngắm trăng sao
Tự bây giờ và mãi đến mai sau
Đi hết cõi vô thường trong miền tưởng!

Niềm hạnh phúc một lần khi đã đến
Ngất ngây hồn say đắm cả trời mơ
Dấu ái tình diễm tuyệt như trang thơ
Và sẽ mãi đong đầy theo năm tháng
Chưa phân loại
Uncategorized