Đêm... Nhớ !

Tác giả: Kim Thư

Đêm thanh vắng tiết trời lạnh buốt
Tiếng côn trùng quen thuộc nỉ non
Em - tôi giấc ngủ nào tròn
Lời thương tiếng nhớ... mỏi mòn đời nhau...

Ta vẫn nhớ tình trao mùa ấy
Đến bây giờ đã mấy lần đông
Nhớ anh... phai nhạt má hồng
Nhớ em... tim nhói quặn lòng ai hay...

Đêm thanh vắng đầu cành sương rỏ
Em giấu vào góc nhỏ con tim
Tình ca một nửa êm đềm
Mơ ngày tao ngộ... môi mềm rượu cay.

Thuyền về bến trăng cài mái tóc
Em thôi hờn sao khóc rưng rưng
Tình ca một nửa lưng chừng
Ghép cung thương nhớ đã từng... gãy đôi.

TV 06.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized