Đêm Nguyện Cầu

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đêm vắng bao la đêm bao la
Đêm dài trằn trọc giấc chẳng an
Não nùng tiếng gọi đêm thanh tịnh
Rỉ rả côn trùng lệ khóc than
Êm đềm gió nhẹ cây rung lá
Chó sủa âm u gọi hồn về
Thao thức đêm dài ta không ngủ
Đơn côi chiếc bóng ngọn đèn mù ...

Có những đêm dài như lặng câm
Quê người tĩnh tịch sống âm thầm
Lãng đãng ước mơ về xóm cũ
Nghe vang tiếng vọng nhạc hồi âm

Đêm sâu tâm tưởng điệu cải lương
Dư vị nghẹn ngào khóc cố hương
Hồn nhớ Tây Thi cùng Phạm Lãi
Sáo sầu thân phận kẻ tha phương

Cùng chung tang tóc nước Việt buồn
Muôn người vượt biển đến Bi dong
Bao mồ tập thể chôn thuỷ táng
Thây người lang bạt khắp đại dương !

Đêm về khơi lại vết thương lòng
Xa mẹ xa cha xa quê hương
Kỷ niệm gợi lên niềm vương vấn
Nằm yên dĩ vãng dở từng chương

Giọt lệ nào nhỏ những xót xa ?
Một thời chinh chiến lính xa nhà
Non nước đắm chìm trong khói tỏa
Bom đạn vọng về cõi bao la

Giữa bóng đêm đen ta nguyện cầu
Dẫu đời sóng gió vẫn có nhau
Ai kia thôi hết niềm sầu hận
Loài người chấm dứt nỗi khổ đau !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized