Tác giả: Hhoangdu
KHI BỨC MÀN NHUNG KHÉP
Người kép già trút y phục tẩy trang
Những dấu chân chim in hằn năm tháng
Vết nứt nẻ của đất cằn khô hạn
Mãi một đời trong gánh hát hạng hai
Hồn rưng rưng vòng khói thuốc bay bay
Chừng ngán ngẩm với chuỗi ngày vô vọng
Đứng trầm ngâm trên bàn chân bất động
Có ngậm ngùi hoài vọng phút thăng hoa
Đời tưng bừng khi màn chợt mở ra
Bóng hoàng tử trên lưng con bạch mã
Hay thư sinh, miếu Thành Hoàng, ngựa đá
Tấn tuồng nào cũng diển đạt như nhau
Nỗi chạnh lòng chua xót ngập niềm đau
Tan tác cả khi bức màn nhung khép
Trời cao rộng hay lượng trời hạn hẹp
Mãi một đời mơ mộng lúc nhập vai
Đêm cô đơn trải tháng rộng năm dài
Ngồi lảm nhảm ngày mai trời lại sáng
Đêm thê lương đợi bình minh quang đãng
Suy gẫm tang điền, thương hải biến vi
Hhoangdu 2016
Người kép già trút y phục tẩy trang
Những dấu chân chim in hằn năm tháng
Vết nứt nẻ của đất cằn khô hạn
Mãi một đời trong gánh hát hạng hai
Hồn rưng rưng vòng khói thuốc bay bay
Chừng ngán ngẩm với chuỗi ngày vô vọng
Đứng trầm ngâm trên bàn chân bất động
Có ngậm ngùi hoài vọng phút thăng hoa
Đời tưng bừng khi màn chợt mở ra
Bóng hoàng tử trên lưng con bạch mã
Hay thư sinh, miếu Thành Hoàng, ngựa đá
Tấn tuồng nào cũng diển đạt như nhau
Nỗi chạnh lòng chua xót ngập niềm đau
Tan tác cả khi bức màn nhung khép
Trời cao rộng hay lượng trời hạn hẹp
Mãi một đời mơ mộng lúc nhập vai
Đêm cô đơn trải tháng rộng năm dài
Ngồi lảm nhảm ngày mai trời lại sáng
Đêm thê lương đợi bình minh quang đãng
Suy gẫm tang điền, thương hải biến vi
Hhoangdu 2016