Đêm Lạnh Tình Vương !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đêm khuya trời trở gió đông
Cô đơn phòng vắng lạnh lòng ai ơi
Nhớ người ánh mắt bờ môi
Vòng tay ấm áp lúc ngồi bên nhau .

Khi xa tim cứ nhói đau
Người ơi có biết lòng sầu lắm không ?
Đêm đêm mỏi mắt ngóng trông
Bóng người nào thấy chờ mong mong chờ.

Bao đêm thao thức vật vờ
Giỗ dành giấc ngủ thờ ơ đêm trường
Vẫn hoài nhớ bóng người thương
Hỏi người có vấn có vương tơ tình?

Xa nhau giữ trọn cho mình
Mối tình chỉ có hai mình thăng hoa
Xa nhau ta vẫn là ta
Chờ Anh ... trời nổi phong ba vẫn chờ .

Ẩn mình vào những vần thơ
Cho vơi thương nhớ cho say men tình
Kiếp sau nếu có tái sinh
Sẽ còn yêu mãi một mình người thôi !
Chưa phân loại
Uncategorized