Đêm Đông

Tác giả: Thiên Lý

ĐÊM ĐÔNG

Muôn dặm đăng trình...dõi gió mây
ĐÊM ĐÔNG lạnh lẽo bóng trăng gầy
"Đoạn trường" ai khéo...ghi truyền thuyết (1)
Một ghánh trầm luân...lệ chứa đầy

Bút mực bên nhau biết mấy mùa
Sân Trình, khoa bảng quyết ganh đua (2)
Dấu son chừ vẫn còn tươi thắm
Vườn HẠNH chân người in dấu xưa

Đâu biết dòng đời lắm nổi trôi
Mưa sa từng trận gió liên hồi
Bơ vơ ngõ vắng đường luân lạc
Đau nhói trong hồn lạnh bước côi

Tiếng dế canh dài réo nỉ non
Trời cao đất rộng chẳng vuông tròn!,,
Sao Khuê chìm khuất chòm mây xám
Khắc khoải rừng già Vượn hú con

Dõi mắt trông vời nơi xứ xa
Bên song nhành lá quét la đà
Heo may mỗi lúc càng thêm lạnh
Những cánh hoa buồn lặng lẽ sa..

Nắng rọi bình minh tỏa sắc hồng
Không còn u ám những ĐÊM ĐÔNG
Trời trong chim én bay đầy ngõ
Bướm lượn, ong nghiêng cánh vẽ vòng

Mưa gió qua rồi... nắng mới lên
Lung linh phố xá ngập hoa đèn
Xuân về náo nức vui ngày hội
Những tháng đông buồn khó nỗi quên

_____________________

1 điển tích Đoạn trường. Vũ Bình ng thợ săn tỉnh Phúc Kiến bẩy được vượn con nhưng không bẩy được vượn mẹ bèn lấy roi quất vào vượn con, tiếng kêu la làm vượn mẹ cứ nhào lên nhào xuống để cứu con
Ba ngày sau người thợ săn cũng đem vượn con ra đánh để dụ bắt vượn mẹ, vượn con kêu khóc thảm thiết làm vượn mẹ thét lên một tiếng rồi rớt xuống chết người thợ săn mang xác vượn mẹ về mổ bụng thấy ruột đứt ra từng khúc...

2. Sân Trình nghĩa là sân của nhà họ Trình chỉ trường học nhà nho

Họ Trình tức là anh em Trình Hạo và Trình Di là những danh nho đời Tống đã mở trường dạy học và học trò rất đông

Thiên Lý
29/10/2021
Chưa phân loại
Uncategorized