Buổi Kinh Chiều

Tác giả: Cv

Những buổi kinh trong giáo đường lặng lẽ
Ngoài kia chiều vẫn thong thả trôi qua
Khổ hình xưa vết thương Chúa chưa nhòa
Mẹ nhân ái mắt còn rưng giọt lệ

Tôi cúi mặt, lời nguyện cầu rất khẽ
Cầu cho người và nguyện ước cho tôi
Linh hồn tôi nay đã khác xưa rồi
Cũng rạo rực bao đam mê trần thế

Tôi ơi tôi sao yêu người qúa đỗi
Linh hồn đau cũng bởi trái tim yêu
Chuyện đời sau giờ chẳng thiết tha nhiều
Ơn cứu rỗi đã phai màu thánh thể

Xin Chúa hãy cho tôi yêu trọn vẹn
Dẫu hồn xiêu, phách lạc, lòng đau
Dù biển yêu mai mốt có phai màu
Cũng xin được nói một câu ước hẹn

CV
Chưa phân loại
Uncategorized