Đêm Buồn Suy Tư

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đêm buồn đêm cứ chậm trôi
Một mình ta thức rối bời tâm tư
Tình ơi đừng đến giá như...
Ta đâu phải có buồn từ hôm qua.

Niềm vui vừa tới vội xa
Nỗi buồn chất đống tình là chi chi ?
Một người ở một người đi
Để tim ta lại khắc ghi nỗi sầu.

Lòng người nào đoán được đâu
Tự mình cảm nhận buồn đau vẫn còn
Ta chẳng cần tình héo hon
Trao đi một chút cỏn con tưởng nhiều .

Ta không cần một tình yêu
Hời hợt chót lưỡi bao điều chưa thông
Thà ta cứ mãi nằm không
Còn hơn có để trong lòng buồn thêm .

Ta không cần lời dịu êm
Nói rồi cảm xúc từ trên tụt dần
Trái tim dẫu có ngu đần
Cũng luôn hiểu được điều cần cho nhau .

Người về ta chẳng cần đâu
Cứ đi đừng có quay đầu mà chi
Tình kia chẳng có nghĩa gì
Cũng như bát cháo bù khi đói lòng .

Ta chẳng cần ta chẳng mong
Người về ta để mặc lòng cho nguôi
Người đi tình lại xa xôi
Lỡ mai gặp lại lặng ngồi ..chưa quen .
Chưa phân loại
Uncategorized