Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Để Rồi...

Tác giả: Tú

Chiều tàn, nắng hóa xa xăm
Cho đêm buông giấc lặng thầm xuống đêm...
Lá vương sương - cánh lá mềm
Ngày đong đếm tuổi - ngày thêm hiu buồn.
Để rồi...
Trăng vẫn...trăng suông
Để rồi...
sông lại theo nguồn
sông xuôi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Chưa...
  • Chờ Anh Với...
  • Gió Đi...
  • Miền Trung Ơi !
  • Lá Trầu Không
  • Trầu Lỡ Mùa Thương
  • Nếu Một Ngày...
  • Giỗ Ba !
  • Vu Vơ
  • Vu Vơ...
Thơ tương tự
  • Dê Chào Tết Đến Hát Bi Be (Dương Lam [vophubong])
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu (Quan Dương)
  • Dễ Dàng Sao Biểu Lộ Bằng Ngôn Ngữ (Mr.Smile)
  • Dè Dặt (Diệu Nguyễn)
  • Dễ Ghét (Ngô Tịnh Yên)
  • Dễ Gì (Hồ Tịnh Văn)
  • Dễ Gì Quên (Trinhcamle)
  • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Dịch Thơ Tập 1) (TRẦN LÂN)
  • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Dịch Thơ Tập 2) (TRẦN LÂN)
  • Dế Mèn Phiêu Lưu Ký (Dịch Thơ Tập 3) (TRẦN LÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Và Bến Mộng
  • Đến Với Bắc Hà
  • Cái Tôi Đương Đại
  • Nửa Mùa Thu
  • Tình Chàng Ý Thiếp
  • Gió Cuốn Triền Miên ! (Tl)
  • Cảnh Mơ (2)
  • Ồn Ã
  • Anh Ngồi Viết Vội Bài Thơ
  • Sân Trường Vời Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
©2026 - CungThuGian.com