Đấu Võ Cùng Con Gái

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đừng chê con gái yếu mềm
Hai chân kẹp chặt ba ông ngất rồi
Ông đầu ngất vì "hít hơi "
Không cả kịp nói một lời cho ai .

Còn ông ngoẹo cổ thứ hai
Tai bị kẹp chặt giãy hoài không ra
Thương thay cái ông thứ ba
Chân xiết cả cổ kêu la chẳng dừng .

Ba ông "chui háng" người hùng
Chung một số phận thua cùng mà "phê"
Hết hiệp lòng vẫn đê mê
Lần sau đấu nữa vẫn về tay không .

Đấu cùng má phấn môi hồng
Em chỉ nằm ngửa mấy ông ngã rồi
Em xinh em đẹp tuyệt vời
Lại giỏi võ nữa em thời thắng luôn .

(Nhìn hình viết thơ )
Chưa phân loại
Uncategorized