Đâu Phải

Tác giả: Kim Trung

âu phải thu sang lá mới vàng
Đâu phải khi buồn mới lang thang
Đâu phải xa nhau rồi mới nhớ
Đâu phải qua đi mới muộn màng.

Đâu phải cứ yêu là chẳng giận
Đâu phải tình ca hát nhẹ nhàng
Đâu phải cứ đau rồi mới khóc
Đâu phải tình yêu thắng bạc vàng.

Đâu phải nụ cười nào cũng vui
Đâu phải khép mi đã ngủ vùi
Đâu phải tháng năm rồi sẽ xóa
Sạch hết đau thương, hết ngậm ngùi.

Cứ ngỡ chẳng còn chút vấn vương
Cứ ngỡ...
...Nào đâu hóa ngỡ ngàng.
......................................................
(HN 10/8/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized