Thì Thôi Cũng Vậy Dư Thừa Tình Thương

Tác giả: Trần Minh Hiền

THÌ THÔI CŨNG VẬY DƯ THỪA TÌNH THƯƠNG
Làm thơ suốt cả một đời
Vẫn chưa viết được một lời thơ hay
Đêm nằm ôm nỗi đắng cay
Xót xa thao thức loay hoay thẫn thờ
Thơ thần tiên thở tình thơ
Thiết tha thủ thỉ trong tờ tình tang
Ru trăng rụng bến tiềm tàng
Ru sao mọc chốn ngỡ ngàng ngây ngô
Lòng anh còn mãi mơ hồ
Lòng em còn mãi hải hồ từ bi
Nghe mưa ướt sũng xuân thì
Nghe giông tố phá còn gì nữa đâu
Nghe hoa rụng vỡ nát nhàu
Nghe tình yêu khóc đục ngầu sông xưa
Viết thơ để khóc cho vừa
Thì thôi cũng vậy dư thừa tình thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 6 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized