Đâu Phải Là Yêu

Tác giả: Trần Thị Thủy

Có phải là yêu không ?
Khi một người thấy nhớ,
Khi một người thấy mong
Mà sao vẫn âm thầm
Lặng im không thấy bóng.
Có phải là yêu không ?
Khi chất chứa trong lòng
Bao nhiêu điều muốn nói
Bao nhiêu tình muốn hỏi
Làm tim cứ nghẹn ngào
Đêm đêm ngắm trăng sao
Ngồi một mình than thở
Ai bây giờ đâu nhớ
Những lời yêu hôm nào
Thôi xin vẫy tay chào
Như cơn mưa bất chợt
Tình đùa vui hời hợt
Chẳng giữ lại đươc gì
Ta bận lòng làm chi
Tình đi ta cứ mặc...
Chưa phân loại
Uncategorized