Đáng Đời Kẻ Tham Lam

Tác giả: Trần Thị Thủy

Có một ông chồng nọ
Thích vợ mập lấy rồi
Được thời gian lại chán
Chê vợ đứng vợ ngồi .

Sang làng bên bắt gặp
Thấy một em xinh tươi
Bèn buông lời tán tỉnh
Dỗ mật ngọt dụ ruồi .

Em mỏng mày hay hạt
Đẹp ngây ngất lòng anh
Nếu em ưng đồng ý
Cùng nhau xây mộng lành .

Nghe những lời đường mật
Cô gái vội vâng lời
Về chung nhà với hắn
Người đã có vợ rồi .

Trong ngôi nhà chật hẹp
Đâu dễ sống ai ơi
Chồng chung nào dễ ngủ
Vợ chung đâu thảnh thơi .

Việc nhà cũng như vậy
Hai bà vợ kèn nhau
Vợ cả thì ấm ức
Bà hai hiền chi đâu .

Từ việc to việc nhỏ
Chẳng được êm và xuôi
Ông chồng bắt đầu mệt
Thanh thở kêu trời ơi .

Trời nghe đành lên tiếng
Lúc sướng mình mày thôi
Sao khổ kêu tao nữa
Tao có gì được xơi ?

Một vợ đã thấy nhọc
Mày tham chi hai bà
Riêng chuyện ngủ cũng chết
Nói chi đến việc nhà .

Thôi giờ con cứ chịu
Sáu mươi năm thôi mà
Khổ cũng cố mà sống
Chứ đừng có kêu ta .

Muốn gia đình hạnh phúc
Chỉ cần một vợ thôi
Yêu thương và chăm chút
Mới có nụ cười tươi .

Hãy nhìn ông này nhé
Đừng tham lấy vợ nhiều
Cuộc sống khó chịu lắm
Đừng có ngu mà liều .

Cuộc sống ai cũng thế
Rất cần những yêu thương
Nhưng phải là trọn vẹn
Đừng đâu cũng vẫn vương .

Nhiều vợ đâu có sướng
Nhiều tiền chưa hẳn sang
Ăn nhau ở tâm đức
Có tình thương ngập tràn !
HN 10/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized