Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đầm Quái

Tác giả: Lê Huy Trứ

Trong đầm gì quái bằng ta,
Vừa gian, vừa dối, vừa hèn vừa ngu.
Đầm thơm không lấm mùi bùn,
Tát cạn đầm lầy, ta tự bắt ta?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cứ Tưởng
  • Đời Quá Đẹp
  • Tiểu Sử
  • Bất Tận Thông
  • Nhậm Vận
  • Tiên Nga
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Tân Hận Đồ Bàn
  • Tranh Vân Cẩu
  • Hồi Đầu
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Món Ăn Tình!
  • Ngộ...
  • From The Angles
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (168)
  • Giã Biệt
  • Vắng Ai
  • Lý Do
  • Ngồi Uống Nỗi Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (584)
  • Anh Nhé ! Cứ Về Trong Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2026 - CungThuGian.com