Anh Nhé ! Cứ Về Trong Mơ

Tác giả: L

Trời thu vàng nhạt nắng
Biển lòng thổn thức mang
Nỗi niềm ru nhịp sóng
Tình nhớ giữa thềm hoang
Lời thơ tình lai láng
Gửi người mộng trong mơ
Không gian chừng đọng lắng
Mây gió đứng ngẩn ngơ
Anh nhé,
Cứ về mãi trong mơ
Cho trang giấy trắng đọng vần thơ
Ân ái
Đơm mộng hoa tình nở
Đắm đuối tim hồng buộc sợi tơ
Trời chiều trên bãi vắng
Bước một bóng đơn côi
Biển sóng lạnh tê tái
Âm thầm gọi ...anh ơi
Thương hoa trôi một đóa
Theo biển sóng lênh đênh
Vào tay ai nào biết
Chiều buồn khóc nhớ anh
Lá vàng trải khắp, gió vi vu
Mùa thu ...lại thêm một mùa thu
(cảm tác khi nghe dòng nhạc nhẹ nhàng, tuyệt vời của bài hát "Thiên Lý Bên Đời Vẫn Ngát Hương" của nhạc sĩ Thanh Trang)
27.08.2004
Chưa phân loại
Uncategorized