Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cười

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Nửa hàm răng cười có sao đâu
Ngô nghê vẫn đẹp cái cười trâu
Phải thơ anh đủ hai hàm trắng
Nên thích cười vui cả lúc đau?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Cười (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Cười (Dandelion2711)
  • Cười (H Hương)
  • Cười (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cười (Hồng Dương)
  • Cuội (Đoang Hồ)
  • Cuội (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cười (Tl) (Vòng Quanh Thế Giới Cười !)
  • Cười - Khóc (Trầm Thi)
  • Cưới Bạn (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Trở Về Khi Xuân Sang
  • Hỏi
  • Trở Lại Huế
  • Giấc Mơ Về Huế
  • Đến Khi Nảo
  • A--- Cảm Tác Ra Giêng
  • Một Dòng Sông
  • Tím Hồn Trăng
  • Nghe Lạnh Giá Rơi Vào Hồn Quạnh Quẽ
  • Cát Bụi Hành Trình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
©2025 - CungThuGian.com