Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cười

Tác giả: H Hương

Đã chán bon chen ...muốn thảnh thơi
Thơ văn tếu táo góp vui đời
Vài câu châm chọc bạn bè chửi
Mấy chữ ngạo trào thi hữu vui
Vườn trước thiên nhiên bài cảnh trí
Ngõ sau gốm vật đặt hình chơi
Hồn thi lai láng nâng niu ý
Xướng hoạ tiêu dao phí Chí cười
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xương Rồng Đẹp
  • Trăng Mềm
  • Đêm Nay
  • Xương Rồng Tủi Phận
  • Hoà Nhịp
  • Đêm Này
  • Ngây Dại
  • Lệ Đêm
  • Não Nuột
  • Lệ Xuân
Thơ tương tự
  • Cười (Trần Mạnh Hảo)
  • Cười (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Cười (Dandelion2711)
  • Cười (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cười (Hồng Dương)
  • Cuội (Đoang Hồ)
  • Cuội (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cười (Tl) (Vòng Quanh Thế Giới Cười !)
  • Cười - Khóc (Trầm Thi)
  • Cưới Bạn (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 24
  • Ru Anh
  • Anh Muốn
  • Mong Ngóng
  • Tay Ôm Vào.
  • Mưa Sầu Nhân Thế
  • Vỡ Oà Chiêm Bao
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Miền Thơ Ấu
  • Nỗi Nhớ Bay Cao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
©2025 - CungThuGian.com