Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cười - Khóc

Tác giả: Trầm Thi

Em cười nắc nẻ bảo ta điên
Ta ừ, thì tỉnh bao giờ đâu em?
Bỗng nhiên em khóc... triền miên
Ta cười nắc nẻ
Tự nhiên
Em... bỏ về!

cho 1 chiều
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Nồng Nàn!
  • Nhớ Nhà !
  • Câu Chuyện Của Ngàn Mây
  • Xích Lô Ngày Nào
  • Cuối Đầu
  • Bài Học Bên Ngoài Khung Cửa!
  • Bão Tố
  • Cầm - Thi
  • Nói Với Ngày Đã Qua!
  • Bên Cầu Nước Chảy
Thơ tương tự
  • Cười Khóc Hơ Hơ (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Rung Động
  • Nắng Tháng 7
  • Giao Mùa.
  • Thơ Không Đề
  • Mưa Cuối Xuân
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Mới Năm Người Quản
  • Bởi Vì Em Là Đặc Biệt Nhiệm Mầu
  • Thôi Đa Đoan
  • Xin Cám Ơn, Vì Em Có Trên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
©2025 - CungThuGian.com