Cầm - Thi

Tác giả: Trầm Thi

chìm khúc nhạc đắm vần thơ
ngắm mây lững thững trắng mơ mộng ngày
ươm mầm lãng mạn đầu tay
bút hoa thi thảo lượn bay ý lời

vô tư nên tứ thảnh thơi
nhã buông thanh khúc tuyệt vời ca âm
tay ngà nắn phím âm thầm
ngọt cao Đô trưởng, La trầm bâng khuâng...

thần tiên hạ giới một lần
cứ chơi với cuộc gian trần mà chơi
khi nhớ, tâm khúc bời bời
quẩn đi quanh lại bóng người tri âm

khi lo lắng, khi trầm trầm
khi nôn nao dạ khi nhăn nhăn mày
khi nồng nàn má hây hây
khi hồn ủ rũ mắt mày châu sa

khi bao dung tựa sơn hà
khi cồn cào tựa như là sóng xô
khi êm đềm, thuyền gối bờ
khi sâu thẳm thẳm tựa hồ đại dương

bốn mùa khoan nhặt cung thương
thất tình ghi lại những trương nỗi niềm
tĩnh yên lặng mối tơ riêng
nhặt khoan réo rắt ghi liền đời chung

bổng trầm thăng giáng gieo khung
lặng ngang trường đoản vạn cung cuộc đời
bể dâu, thường, trụ... lả lơi
dịu tình nhân thế chơi vơi sự tình

một ngày nắng đổ lung linh
cảm hòa vần điệu phác hình thơ ai
nhấn phím guitar họa bài
Cầm - Thi hòa lẫn với ngày... nắng tươi!

(TT - HH)
tháng năm hai không không sáu
cho thơ - cho nhạc - cho người - cho ta ...
Chưa phân loại
Uncategorized