Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Xúc Cuối Tuần

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

tôi mơn man làn gió
ngược con phố bên tôi
tưởng chừng như rất lạ
có mùi hương son môi...

đưa mắt tìm sợi nắng
cuối chiều đang đánh rơi
ngẩn ngơ lòng thương lắm
phố cuối tuần em ơi

hoàng hôn mang về phố
bồng bềnh mây tím trôi
giống y như mái tóc
lúc em nghiêng vai ngồi

thơ THV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Viết Tặng Con Gái Yêu
  • Câu Chuyện Thơ
  • Tình Lên Ngôi
  • Tưởng Như
  • Ước Thôi
  • Cảm Tác Cùng Bạn Thơ
  • Cảm Xúc Tháng Chạp
  • Chủ Nhật Buồn
  • Vì Yêu Rồi Thu Ơi
  • Một Chút Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Cảm Xúc Cuối (Lê Cảnh Tiến)
  • Cảm Xúc Cuối Năm (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Nhân Gian Mãi Muộn Phiền
  • Tình Cầm Tay…
  • Tiếng Hoàng Hôn
  • Cả Sự Sống Trong Chương Trình Của Chúa
  • Trăng Gò Công
  • Thi Hồn
  • Xuân Bao La
  • Đời Phong Kín Đời
  • Tình Khúc Hoa Thủy Vu 14
  • Mùi Thương Yêu.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
©2025 - CungThuGian.com