Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Vẫn Thế

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Em vẫn vui tươi như trẻ thơ.
Mặc dù nạn kiếp đến không ngờ
Mặc dù khổ nạn đầy kinh hãi.
Mà vẫn thản nhiên đến sững sờ
Ta hiểu lòng em, ta muốn khóc
Ta mong tuổi ngọc, tuổi ươm mơ
Nhìn em cười nói che đau khổ.
Em vẫn nổi sôi mắt ánh tơ
Trần Mạnh Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngạo Nghễ Xướng Họa Đường Thi
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )
  • Đành Chịu Vậy
  • Chút Dư Âm 1
  • Gởi Cho Ai
  • Chiêu Hương
  • Gối Chiếc
  • Khóc Mẹ
  • Xuân
  • Ảo
Thơ tương tự
  • Em Vẫn Thế (Trần Mạnh Hùng)
  • Em Vẫn Thế Ngàn Năm Vẫn Thế (Trần Mạnh Hùng)
  • Em Vẫn Thế Từ Ngày Anh Đi (Mai Thúy Hải)
  • Em Vẫn Thế... (Nguyệt Hạ)
  • Em Vẫn Thế... (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Đất Bắc
  • Trần Thế
  • * Chút Tình Hoài Niệm *
  • 885 - Con Chim Nó Hót
  • Em Đi Bỏ Lại Đời Tôi
  • Lời Ru Của Mẹ
  • Sầu Viễn Xứ, Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Không Sợ
  • Đa Cảm Đa Sầu
  • Tro Tàn Quá Khứ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
©2026 - CungThuGian.com