Em Vẫn Thế Ngàn Năm Vẫn Thế

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Em tính toán trong tình yêu hơn thiệt
Cộng , trừ, nhân, chia trên đốt ngón tay
Em kiêu sa trong nụ cười rạng vỡ
Tình yêu nào em chối bỏ hôm nay

Ta vẫn biết tình em tình mưa gió
Gío đi hoang và gió lại trở về
Chưa một lần em bừng tỉnh cơn mê
Vẫn ngạo nghễ, vẫn nụ cười thách thức

Ta vẫn biết tình em tình mây nước
Mây lang thang chẳng tụ một nơi nào
Nắng huy hoàng ,mây bàng bạc trời cao
Trong mưa gió, mây nhiệt thành giúp sức

Ta vẫn biết em cố tình không biết
Trong đau thương không một tiếng thở dài
Tình đương nồng không ngần ngại phủ tay
Dấu chấm hết, vẫn nụ cười hòa ái

Ta vẫn biết em dấu niềm khắc khỏai
Sắc đẹp nào còn tồn tại mai sau
Tình trong em không nuôi bằng nước mắt
Thú yêu thương là ngọt lịm lòng đau

Ta vẫn biết muôn năm em vẫn thế
Tình yêu nào em chối bỏ hôm nay

Trần Mạnh Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized