Hơi Thở Mùa Xuân

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Ngũ độ thanh, ngũ bộ xa luân)


NGHE LÒNG RỘN RÃ TIẾNG MÙA XUÂN
NHỮNG NỤ ĐÀO PHAI MỞ MẮT DẦN
Gạt nỗi âu sầu trên chỏm tóc
CHÔN ĐIỀU NHỎ NHẶT DƯỚI BÀN CHÂN
Vì mơ dáng mẹ còn lưng võng
BỞI NHỚ HÌNH CHA VẪN NGỰC TRẦN
Bức ảnh quê nhà tay tự vẽ
RU HỒN KHẤP KHỞI MỘNG TÌNH THÂN

NHỮNG NỤ ĐÀO PHAI MỞ MẮT DẦN
Ven đường cỏ dại vướng vào CHÂN
Mùi hương quạnh quẽ chùm tiên giới
Khúc nhạc thờ ơ phủ cõi TRẦN
Có thể mây làm mưa ngập vũng
Nên là cọng rũ lá rời THÂN
Vườn hoang lạnh lẽo mầm tươi hé
Thỏa mãn đêm chờ hái lộc XUÂN

CHÔN ĐIỀU NHỎ NHẶT DƯỚI BÀN CHÂN
Đỡ mỏi mòn trông gót bụi TRẦN
Tất tưởi mong về bên bạn cũ
Mơ màng thấy ở cạnh người THÂN
Hoa xòe trổ nhụy vui vầy Tết
Pháo nổ tung trời sặc sỡ XUÂN
Bỏ hết ra ngoài bao vặt vãnh
Rồi mai ảo não ắt vơi DẦN

BỞI NHỚ HÌNH CHA VẪN NGỰC TRẦN
Qua thời đạn lửa, súng quàng THÂN
Không làm nhụt chí sờn vai trẻ
Dẫu hiến cho đời vẹn tuổi XUÂN
Mũi đạn xuyên cằm trong tháng Sửu
Đường khâu cắt bụng giữa năm DẦN
Nhưng mà lẽ sống đầy thanh thản
Sẽ chẳng khi nào chẹo bước CHÂN

RU HỒN KHẤP KHỞI MỘNG TÌNH THÂN
Viễn cảnh thanh bình đến vạn XUÂN
Lối nhỏ rào thưa ghi tạc mãi
Giờ đau phút khổ khắc quên DẦN
Dù đi góc bể đâu mòn dạ
Nếu lạc chân trời cũng thẳng CHÂN
Bỗng hỏi tim mình sao giống tựa
Vầng trăng rọi tỏ khắp dương TRẦN

Ghi chú:
- Bài 1: Tập danh bộ phận cơ thể (Lòng, mắt, tóc, chân, lưng, ngực, tay, thân)
- Bài 2: Lưu thủy đối cặp luận.
- Bài 3: Bát láy
- Bài 4: Tá vận
- Bài 5: Tiểu đối cặp thực
Chưa phân loại
Uncategorized