++ Sơn Nữ 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 121 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 121 ++
++ SƠN NỮ 2 ++

Dam Tran
Miền sơn cước trăng mờ lúc tỏ
Rượu cần mời vui có mấy khi
Xà - rông sặc sỡ rằn ri
Lăm thôn lửa trại tay ghì múa ca..
*
Đỗ Tuý Vân
Tay anh gãy đàn ta- lư đó
Lửa bập bùng như ngõ ý thơ
Em ngồi nhẩm hát khúc mơ
Về xuôi nhớ lại em chờ đợi anh
*
Mua Chen
Trăng vằng vặc rừng xanh sơn cước
Tiếng chim reo, suối nước rầm rì
Lẫn trong tiếng gió vu vi
Chạnh lòng sơn nữ xuân thì mộng mơ
*
Kỳ Tâm
Cồng đã nỗi chiêng chờ gõ nhịp
Sơn nữ mời một điệp khúc ca
Đại ngàn gió hú mây sa
Nhà rông run rẫy trăng tà chưa tan
*
Tran Chien
Trần Chiến nấp ngay ngàn ngõ đó
Đợi cho nàng Vân Đỗ trở về
Chọc sàn xem thử đó nhe
Nếu mà nàng chịu rinh tê tức thì
*
Tuý Vân Đỗ
Xin đọc lại bút ghi minh họa
Không liên quan thi hóa trong bài
Ở đây sơn nữ lắm tài
Nếu mà anh chịu mắt nai sẽ về.
Chưa phân loại
Uncategorized