Màu Hoa Nhớ

Tác giả: Huyandrics

Tôi lại về qua lối củ không em
Tìm nhặt lấy cánh hoa ngày kỷ niệm
Nghe đâu đấy dấu yêu còn nguyên vẹn
Ấp ủ trên cành chờ gió cuốn mùa đi

Em có còn cánh phượng cuối mùa thi...
Tà áo trắng bay bay chiều lộng gió
Trang nhật ký ghi lại dòng nỗi nhớ
Tôi một thời trai trẻ hóa ngây ngô...

Em có về cho tôi chép vần thơ
Trên tà áo bay bay ngày tiễn biệt
Thưở ngây thơ tôi đâu nào biết được
Buổi chia lìa cánh phượng cũng sầu vương

Tôi lại về trên lối củ yêu thương
Em con gái tuổi tròn đôi chín, mộng...
E ấp trong tim ước mơ hồng cuộc sống
Phút ban đầu em hiện hữu tim tôi...

Mấy năm rồi em hỡi phút chia phôi !
Màu phượng vĩ đã vàng thêm kỷ niệm
Con đường củ vắng em chiều bỗng tím
Đôi mắt tìm về cuối nẻo xa xăm...

Tôi vẫn về qua lối củ tìm thăm
Con đường nhỏ cánh hoa màu nỗi nhớ
Cành phượng vĩ phút ban đầu bỡ ngỡ
Xa em rồi phượng đỏ hóa bâng khuâng...

Tôi lại về nhặt cánh phượng... sầu dâng !
Chưa phân loại
Uncategorized