Bão Tố

Tác giả: Trầm Thi

"Thương hải biến vi tang điền"
Mãi muôn đời cuộc sống...
là nghiệp dĩ trần gian!

Bão tố tang thương
Người ướp thân như cá
kẻ đoàn tụ
người vĩnh viễn rời xa
Cuộc sống chẳng nhẹ nhàng như thơ
Chẳng biển sóng êm đềm
Chẳng gió mây lãng đãng
Chẳng nốt thăng nốt giáng
Chẳng êm đềm dìu dặt
Chẳng khúc nhạc bình yên

Mới ngày nào
mừng vui với "mùa sương"
Cá dẫy đầy dân ngư gắng đánh
tưởng bội thu nhà chài hạnh phúc
Tưởng áo cơm ngư phủ đủ đầy
chẳng lo thiếu thốn...
Nào đâu hay,
sóng gió trần gian
vùi hết xuống dòng sâu

Nghiệp của người
sanh nghề tử nghiệp
Nước mắt chảy dài... từ khốn khó từ đây
Xin cầu nguyện
Xin góp tay
Dù một phần rất nhỏ...
Hầu mong làm dịu nhẹ chút vết thương
Vết thương trần gian...
Dân ngư và gầm gừ bão tố!

Nguyện cho người
Nguyện cho đời dịu bớt niềm đau!

tháng năm hai không không sáu
Sau cơn bão bất ngờ...

TT - HH
Chưa phân loại
Uncategorized