Cầm Thi Cảnh Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Một chút sóng chao lòng quân tử
Gượm lòng mình mãi cứ nghiêng chao
Lòng buồn lòng thấy nôn nao
Trăng khuya tới đỉnh hồn lao đao sầu!

Bạn tôi đó đẫm mầu đa cảm !
Để đời buồn u ám liêu trai
Lao ai tột đỉnh lao ai
Cho lòng buồn với dưới đài vô minh!

Đời thinh vắng mang tình cảnh ngộ
Không gian xa tình tỏ như tình
Tử sinh trong cõi tử sinh
Nơi âm u có chuyển mình thanh tao ?

Hiện nhân ảnh mắc vào thương nhớ
Sóng vi vu nguyệt thở sương mơ
Tương tư huyết tụ trăng khờ
Gió nghênh ngang đánh rơi mờ đời nhau...

Tôi chỉ một lòng sầu thương nhớ
Chỉ nghe thơ than thở canh thâm
Bình khô lửa tắt hương trầm
Bạn tthơ thương quá mộng cầm độc âm...

Trông nguyệt đắng âm thầm mộng tưởng
Ngó sao xa vô ngưỡng trời đày
Không may dù có không may
Trời cao biển rộng dang tay ôm vào...

ĐH.QT 11 giờ 10.04.2015
Chưa phân loại
Uncategorized