Bài Ca Người Biểu Tình

Tác giả: Trần Đức Phổ

Hôm nay sáng Chủ Nhật
Ngày hội của toàn dân
Khắp từ Nam ra Bắc
Người xuống đường đông dần

Dòng người như nước chảy
Trên khắp mọi nẻo đường
Những công dân áo vải
Vì giống nòi quê hương

Họ nêu cao khẩu hiệu:
“Không bán đất cho Tàu”
Dù đói nghèo, túng thiếu
Phải giữ nước cho nhau!

Kìa em thơ bé bỏng
Kìa cụ già tóc sương
Công nhân và trí thức
Đều cùng nhau xuống đường

Họ tay không vũ khí
Chỉ có lòng can trường
Và tình yêu Tổ quốc
Đối diện với đao thương

Họ bị bắt, đánh đạp
Như những kẻ tội đồ
Nhưng không bị khuất phục
Dù lực yếu thế cô

Này công an, cảnh sát
Đánh người quá dã man
Có bao giờ anh biết
Dân là người nuôi anh?

Này chính quyền các cấp
Sao hiếp đáp dân mình
Dám xem thường Hiến Pháp
Hành tội người biểu tình?

Dẫu thịt rơi, máu đổ
Họ vẫn đi hiên ngang
Bạo quyền là kẻ sợ
Khi lòng dân kết đoàn

Người đi như nước chảy
Trên khắp mọi nẻo đường
Những công dân áo vải
Đi đòi lại quê hương

Chủ Nhật, ngày 10 tháng Sáu, 2018
____________
Note:
Viết với niềm xúc động và nỗi đau lòng khôn tả khi thấy đồng bào trong nước đi biểu tình để giữ cho toàn vẹn lãnh thổ mà bị nhà cầm quyền cho cảnh sát đánh đập dã man.
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Chưa phân loại
Uncategorized