Cuối Thu

Tác giả: Khánh Linh

Cuối thu rồi nơi ấy đã lạnh chưa ?
Phố có còn những cơn mưa bất chợt ?
Vạt nắng chiều có vàng hoe yếu ớt ?
Tiếng Sếu gọi đàn có bớt nhặt khoan ?

Ở quê nhà Cẩm Tú đã hân hoan
Chùm Đỗ Quyên hé môi ngoan e ấp
Chú Chuồn kim lúc bay cao, bay thấp
Bầy Ong vàng cũng tấp nập yêu hoa

Con suối ngàn vẫn róc rách reo ca
Tiếng khèn môi ngân nga trong gió thoảng
Núi nhấp nhô mây phiêu bồng bảng lảng
Sơn nữ vai gùi thấp thoáng sườn non

Gom chút nắng tàn ủ tấc dạ son
Tháng ngày qua vẫn mỏi mòn chờ đợi
Heo may lạnh vừa vắt qua vài sợi
Để rừng chiều vời vợi nhớ thương anh !
Chưa phân loại
Uncategorized